Hôm nay, chúng ta chiếm ngắm một cha có hai người con, ông nói với người con thứ nhất: « Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho » (Mt 21,28). Nó đáp: « Con không muốn đâu! Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. » (Mt 21, 29) Ông nói điều tương tự với người thứ hai. Người thứ hai đáp: “Thưa Ngài, con đây!”, nhưng rồi lại không đi” (xem Mt 21, 30). Điều quan trọng không phải là nói “thưa có”, mà là làm điều đó.

Trong một đoạn khác, Chúa Giêsu giảng dạy về ngôn này: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu!” (Mt 7, 21). Như Thánh Augustinô đã từng nói: “Có hai ý muốn tồn tại. ý muốn của bạn phải phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa; ý muốn của Thiên Chúa không nên bị bóp méo để phù hợp với ý muốn của bạn.” Trong tiếng Catalan, chúng ta nói rằng một đứa trẻ “creu” (“tin”) khi chúng vâng lời: tin tưởng! Nghĩa là, chúng ta coi sự vâng lời đồng nghĩa với đức tin; chúng ta tin tưởng vào những gì người ta nói với chúng ta.

Vâng phục có nghĩa là chăm chú lắng nghe. Điều này được thể hiện qua cầu nguyện, bằng cách không làm ngơ trước tiếng nói của Tình Yêu. “Chúng ta, những con người, thường có xu hướng ‘tự bảo vệ chính mình’, bám víu vào sự ích kỷ của mình. Thiên Chúa đòi hỏi rằng trong sự vâng phục, chúng ta phải thực hành đức tin của mình (...). Thật vậy, thánh Josemaría Escrivá nói rằng: « Chúa đôi khi gợi ý ý muốn của Ngài như thể bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, sâu thẳm trong lương tâm chúng ta: khi đó chúng ta phải chăm chú lắng nghe, để cảm nhận tiếng nói này và trung thành với Ngài”. Hoàn thành thánh ý của Chúa là trở nên thánh thiện; vâng phục không chỉ đơn thuần là làm con rối trong tay người khác, mà là suy ngẫm về những gì cần phải hoàn thành và do đó làm điều đó bởi vì “chúng ta ước muốn”.

Mẹ chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria, người thầy dạy về “sự vâng phục trong đức tin”, sẽ chỉ cho chúng ta con đường học hỏi để vâng phục thánh ý của Chúa Cha.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả : Lm Jordi POU i Sabater